Về với biển
Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm...
Có 12 kết quả được tìm thấy
Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm...
Mỗi khi thấy mệt mỏi vì guồng quay của công việc và cuộc sống ở chốn thị thành ngột ngạt người, xe và khói bụi, tôi thường trở về làng chài ven biển, nơi tôi đã từng sống những năm tháng tuổi thơ êm đềm bên bà ngoại.
Đêm 2/10, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), tổ tuần tra thuộc lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Hà Nam đã phát hiện 1 phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, tâm lý không ổn định đang ngồi gục bên vệ đường.
Sáng 29/8, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 21 B, thuộc địa phận xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh do Thượng úy Trần Khắc Nam làm Tổ trưởng đã phát hiện 1 cô gái trạc 20 tuổi có biểu hiện mệt mỏi, đang ngơ ngác và tâm lý không ổn định.
Hải sản chứa nhiều độc tố như tetrodotoxin, độc tố thần kinh có khả năng gây ngứa, mệt mỏi, chóng mặt, nặng gây liệt cơ, suy hô hấp, tử vong.
Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân, sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế và với quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Với quan niệm "Sách, báo là tri thức", suốt 15 năm qua, những thành viên câu lạc bộ Văn hóa đọc Gia Hưng (sau đây gọi tắt là CLB) đã hoạt động không mệt mỏi để đem tri thức đến với đông đảo nhân dân địa phương. Không chỉ góp phần phát triển văn hóa đọc, CLB còn tạo điểm nhấn về phong trào mua và đọc báo Đảng.
Gay cấn trong từng phút tranh tài, sôi nổi từ sự cổ vũ của đông đảo khán giả là những hình ảnh đẹp tại Hội thao lực lượng dân quân cơ động huyện Gia Viễn. Với tinh thần nhập cuộc tự tin, những chiến sĩ "sao vuông" đến từ các xã, thị trấn trong huyện đã tạo nên những màn đua tài hấp dẫn, tất cả đều quyết tâm đạt được thành tích cao, lấy đó là điểm thưởng xứng đáng cho những ngày tháng luyện rèn không biết mệt mỏi.
Những năm gần đây, Trường THCS Đông Hải (tiền thân là Trường THCS Kim Đông- Kim Sơn) đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, Trường duy trì và giữ vững danh hiệu "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" xuất sắc; năm học 2016-2017, Trường xếp thứ 5 trong toàn huyện về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8. Đạt được kết quả đó là cả quá trình phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò nơi đây.
Những ngày từ 9 đến 14/1 được dự báo là những ngày rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các em học sinh, nhất là học sinh bậc học mầm non và tiểu học. Tại Ninh Bình, nhiệt độ tuy chưa xuống dưới mức 10 độ C để học sinh tiểu học và mầm non phải nghỉ học theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhưng thời tiết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã dao động ở vào khoảng 10-12 độ C, trời lạnh sâu, rét buốt, trẻ em phải dậy sớm đi học rất vất vả và mệt mỏi.
Những ngày đầu đông, thời tiết thay đổi bởi vậy mà mấy đứa trẻ nhỏ được ni sư Thích Đàm An nuôi dưỡng dường như "khó tính" hơn. Tất tả cho đứa uống sữa, lại vỗ cho đứa nhỏ ngủ cho tròn giấc… nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không thấy nét mệt mỏi trên gương mặt nữ trụ trì chùa Nhất Trụ, mà ni sư luôn ánh lên nụ cười hạnh phúc, sự lo lắng chẳng kém một người mẹ nào.
Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân, sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế và với quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, kế tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.